Bí ẩn trong đêm trước lễ cưới
Anh và nàng yêu nhau được 2 năm, cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Anh là người chu đáo, chung thủy, và có chí tiến thủ, những phẩm chất quý báu của một người chồng tương lai. Nàng xác định sẽ lấy anh. Tuy nhiên, khi gặp chàng giám đốc thị trường của công ty đối tác, nàng cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ. Chàng đã có vợ sắp cưới ở nước ngoài, và nàng cũng đã có anh, nhưng giữa họ vẫn nảy sinh khao khát. Đêm đó tại khách sạn, nàng quyết định làm theo tiếng gọi của con tim. Từ lần đầu gặp chàng, nàng không thể ngừng nghĩ về anh, trong khi anh lại không hay biết gì.
Anh vẫn luôn ôn tồn, chu đáo và quan tâm đến nàng, nhìn nàng ngủ với ánh mắt âu yếm, lau nước mắt cho nàng khi nàng giận dỗi. Nhìn những cử chỉ ấy, nàng hối hận về cách mình đối xử với anh, người đã tin yêu nàng. Nàng quyết tâm chấm dứt tình cảm ngoài luồng đang nhen nhóm, nhưng vì công việc, những cuộc gặp gỡ với chàng vẫn tiếp diễn. Càng tiếp xúc với chàng, những lời tán tỉnh của chàng khiến nàng không thể kiểm soát trái tim mình. Chàng phong độ, ga lăng, mang đến cho nàng cảm giác mới mẻ, những phút giây đắm say mãnh liệt, trong khi anh thì yên bình, tĩnh lặng và đang háo hức chuẩn bị cho đám cưới.
Kế hoạch của nàng và anh đã được bàn bạc từ trước, nhưng bất ngờ chàng xuất hiện khiến mọi thứ rối ren. Trái tim nàng thuộc về chàng, nhưng lí trí lại khẳng định anh mới là người đáng tin cậy để gắn bó cả đời. Sau 2 năm yêu nhau và sự ủng hộ từ gia đình, anh chưa từng làm nàng thất vọng. Trong khi đó, chàng chỉ là người đi qua cuộc đời nàng, không thể chia tay vị hôn thê từ nhỏ. Nàng hiểu rằng mình cũng không thể từ bỏ anh. Đám cưới của nàng với anh đã gần kề, nhưng nàng vẫn mơ màng trước sự kiện trọng đại này. Cả hai đều chuẩn bị cho cuộc sống mới, nhưng không thể ngừng nhớ về nhau.
Kìm nén cảm xúc thật khó khăn. Đêm trước ngày cưới, chàng không muốn thấy nàng trong váy cô dâu bên người khác, nên cả hai hẹn gặp nhau. Tình cảm bùng nổ, nàng lao vào vòng tay chàng, quyết định sống theo con tim. Họ có một đêm cuồng nhiệt, nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong căn phòng lộn xộn, nàng hoảng sợ nhận ra mình đã phản bội anh. Nàng vùng bỏ chạy, hãi hùng với sự thật.
Trước ngày cưới, nàng đã làm một việc khủng khiếp mà vẫn day dứt không thôi. Khi bước vào lễ đường, cảm giác tội lỗi và sợ hãi khiến nàng không thể cười. Anh nắm chặt tay nàng, tưởng rằng nàng chỉ hồi hộp như bao cô dâu khác, nhưng nàng chỉ muốn khóc. Chàng đã rời xa, để lại trong nàng nỗi ám ảnh và tội lỗi, dù bên cạnh là người chồng yêu thương nàng hết lòng.
Có lẽ nàng sẽ phải dành cả đời chuộc lỗi cho một đêm nông nổi trước ngày cưới...



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-mat-dem-truoc-ngay-cuoi-20131201041442628.chn